"Hãy cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nâng cả Trái Đất lên"
#1
Đã gửi 09-01-2013 - 19:14
- Issac Newton, nguyen the khoi, phamvuquytu và 5 người khác yêu thích
INTELLIGENCE IS THE ABILITY TO ADAPT TO CHANGE !!!
#2
Đã gửi 09-01-2013 - 19:34
#3
Đã gửi 09-01-2013 - 20:49
Giả sử có điểm tựa rất vững chắc và có một cánh tay đòn đủ dài và cứng để thực hiệnVấn đề là không có điểm tựa như vậy, thành ra Archimedes nói cũng như không
- Issac Newton, nguyen the khoi, phamvuquytu và 1 người khác yêu thích
INTELLIGENCE IS THE ABILITY TO ADAPT TO CHANGE !!!
#4
Đã gửi 09-01-2013 - 21:06
#5
Đã gửi 09-01-2013 - 21:50
Đúng là cánh tay đòn cần rất rất dài và điểm tựa của nó phải rất gần với Trái Đất. Nghĩa là cung tròn mà nó vạch ra là rất dài.(Một phép tính đơn giản cho thấy khi nâng Trái Đất lên chỉ 1 cm thì đầu kia phải di chuyển một cung dài khoảng 1 000 000 000 000 000 000). Theo tính toán cho rằng các các điều cần để thực hiện giả sử đủ thì thời gian để đi hết cung tròn đó là khoảng 1 000 000 000 000 000 000 000 giây hoặc 3 vạn tỷ năm! $Archimède$ dành suôt đời dài dằng dặc của mình cũng chưa "nâng được Trái Đất" lên một khoảng bằng bề dày của một sợi tóc !!!Cái n` ở cuối bài moment ông thầy mình có nói là theo lý thuyết thì đc nhưng khoảng cách cánh tay đòn sẽ rất rất rất dài .
Vậy điều mà $Archimède$ nói là không thể thực hiện
- Issac Newton, nguyen the khoi, phamvuquytu và 2 người khác yêu thích
INTELLIGENCE IS THE ABILITY TO ADAPT TO CHANGE !!!
#6
Đã gửi 20-01-2013 - 22:09
bài này lấy ở quyển vật lí vui (quyển 2) của IA.I.PÊ REN MAN chứ đâuĐúng là cánh tay đòn cần rất rất dài và điểm tựa của nó phải rất gần với Trái Đất. Nghĩa là cung tròn mà nó vạch ra là rất dài.(Một phép tính đơn giản cho thấy khi nâng Trái Đất lên chỉ 1 cm thì đầu kia phải di chuyển một cung dài khoảng 1 000 000 000 000 000 000). Theo tính toán cho rằng các các điều cần để thực hiện giả sử đủ thì thời gian để đi hết cung tròn đó là khoảng 1 000 000 000 000 000 000 000 giây hoặc 3 vạn tỷ năm! $Archimède$ dành suôt đời dài dằng dặc của mình cũng chưa "nâng được Trái Đất" lên một khoảng bằng bề dày của một sợi tóc !!!
Vậy điều mà $Archimède$ nói là không thể thực hiện
- tranduchoanghuy và NguyenPhuongQuynh thích
#7
Đã gửi 13-04-2015 - 11:37
"Hãy cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nâng cả Trái Đất lên". Câu nói nổi tiếng của $Archimède$. Liệu ông ấy có làm được điều mà ông ấy đã nói không?
Thật ra điểm tựa ở đây đc hiểu theo nghĩa bóng chứ ko phải nghĩa đen như các bạn hiểu . Điểm tựa đc nhắc tới có thể là 1 lĩnh vực mà bạn tinh thông tường tận , với 1 điểm tựa đó bạn có thể " nâng " cả trái đất lên , tất nhiên nâng ở đây cũng là nghĩa bóng
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi etucgnaohtn: 13-04-2015 - 20:10
Tác giả :
Lương Đức Nghĩa
#8
Đã gửi 06-12-2015 - 10:41
Thật ra điểm tựa ở đây đc hiểu theo nghĩa bóng chứ ko phải nghĩa đen như các bạn hiểu . Điểm tựa đc nhắc tới có thể là 1 lĩnh vực mà bạn tinh thông tường tận , với 1 điểm tựa đó bạn có thể " nâng " cả trái đất lên , tất nhiên nâng ở đây cũng là nghĩa bóng
như bạn nói thì "nâng" nghĩa là gi?
#9
Đã gửi 04-04-2016 - 23:06
#10
Đã gửi 26-06-2016 - 09:09
có thể nâng được nếu bạn đứng ở 1 diểm cực của hỏa tinh cánh tay đòn đặt điểm tựa tại điểm cân bằng trục nghiêng của trái đất và sử dụng cánh tay robot công suất 1000 tỉ tấn và cứ thế mà nâng thôi
#11
Đã gửi 27-07-2016 - 22:01
Vấn đề là phải có một hành tinh khác vô cùng lớn để tạo ra trọng lực như trên trái đất thì mới áp dụng được các quy tắc như trên trái đất, chứ cứ thế ngoài vũ trụ để bay mất à
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi DangHongPhuc: 27-07-2016 - 22:02
"Con người không sợ Thần
mà bản thân nỗi sợ chính là Thần"
#12
Đã gửi 27-07-2016 - 22:03
Tóm lại nói thì ai cũng nó được nhưng làm được đến đâu mới là vấn đề
"Con người không sợ Thần
mà bản thân nỗi sợ chính là Thần"
#13
Đã gửi 28-07-2016 - 09:37
Theo như mình thì cho dù có được cánh tay và điểm tựa và con rôbốt nâng cả ngàn tấn thì Achimede cũng phải đối mặt với một vận tốc cực lớn của trái đất lẫn thiên hà của chúng ta (các bạn có thể xem chương trình khoa học cosmos a spacetime odyssey (chuyến du hành vượt thời gian))
#14
Đã gửi 30-07-2016 - 10:20
Câu nói đó chỉ là trên lý thuyết thôi
"Con người không sợ Thần
mà bản thân nỗi sợ chính là Thần"
#15
Đã gửi 30-07-2016 - 10:23
Câu nói đó chỉ là trên lý thuyết thôi
"Con người không sợ Thần
mà bản thân nỗi sợ chính là Thần"
#16
Đã gửi 19-12-2017 - 22:21
"Hãy cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nâng cả Trái Đất lên". Câu nói nổi tiếng của $Archimède$. Liệu ông ấy có làm được điều mà ông ấy đã nói không?
Làm sao có thể thực hiện được? Bề mặt khí quyển của Trái đất toàn là khí, mà khi xuống mặt đất rồi làm sao mà ông ấy có thể nằm ra mà nâng được, chỉ là nghĩa bóng thôi.
#17
Đã gửi 17-03-2018 - 17:31
"Hãy cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nâng cả Trái Đất lên". Câu nói nổi tiếng của $Archimède$. Liệu ông ấy có làm được điều mà ông ấy đã nói không?
Cái điều mà $Archimedes$ hứa hẹn nhưng mãi đến nay vẫn chưa làm được thì Việt Nam ta đã có Đặng Dung làm từ đầu thế kỷ 15 rồi
Nếu bạn nào có biết chút ít về văn học Việt Nam thời trung đại chắc biết bài "Thuật hoài" của Đặng Dung :
Việc đời bối rối tuổi già vay,
Trời đất vô cùng một cuộc say.
Bần tiện gặp thời lên cũng dễ,
Anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay.
Vai khiêng trái đất mong phò chúa,
Giáp gột sông trời khó vạch mây.
Thù trả chưa xong đầu đã bạc,
Gươm mài bóng nguyệt biết bao rày.
(Bản dịch của Phan Kế Bính)
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi chanhquocnghiem: 17-03-2018 - 17:34
...
Ðêm nay tiễn đưa
Giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay
Mai sẽ thấm cơn lạnh khi gió lay
Và những lúc mưa gọi thương nhớ đầy ...
#18
Đã gửi 30-10-2018 - 16:19
mình nghĩ Archimedes chỉ đang nói quá lên vào lúc đó cho mọi người chú ý thôi chủ yếu là để nhấn mạnh sự quan trọng của điểm tựa.
rchimedes
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh