Đến nội dung

Hình ảnh

Văn Quyến Bán Độ?!


  • Please log in to reply
Chủ đề này có 66 trả lời

#1
hungkhtn

hungkhtn

    Tiến sĩ diễn đàn toán

  • Hiệp sỹ
  • 1019 Bài viết
Mọi người nghĩ sao về chuyện này? Văn Quyến bán độ thật, khai rồi. Thế này thì cả chục năm nữa mới mơ đến chức vô địch.
Hiện tại mình không lên diễn đàn toán thường xuyên, thế nên nếu không trả lời đc Private Message trên diễn đàn được, mong các bạn thông cảm.

Visit www.hungpham.net/blog, where I am more available to talk with you.

#2
anhhong

anhhong

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 98 Bài viết
Công nhận mấy hôm nay đọc báo TT toàn đọc thấy tin này,nghe bao VQ nhan tien tu 2 phu nu...That la dang buon cho bong da VN.

#3
hoacomay

hoacomay

    Tai tờ

  • Thành viên
  • 296 Bài viết
Anh thì thấy vui. Sau vụ này chắc tổ chức minh bạch quốc tế sẽ xếp hạng Việt Nam cao hơn, đầu tư nước ngoiài và du lịch sẽ đổ vào ào ào:D
Mấy thằng ranh đá bóng thì quan trọng gì. Anh chẳng tin 81 triệu con người trên cái mảnh đất hình tia chớp này có thể ngẩng đâu cao thêm tí, sống no đủ hơn tí nào nếu vô địch Seagame hay những thứ tương tự.
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...

#4
Ronaldo

Ronaldo

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 422 Bài viết
Văn Quyến và Quốc Vượng bị bắt khẩn cấp
Hùng lần sau phải có link nhé :)

#5
Kakalotta

Kakalotta

    Thèm lấy vợ

  • Thành viên
  • 805 Bài viết
Bóng đá có văn quyến, toán học có NCT,DQV, giống nhau sai khác một phép đẳng cấu . Đúng là hậu sinh khả úy. Toàn một bọn táng tận lương tâm, làm ô nhục nước nhà bằng những đồng tiền danh vọng bẩn thỉu.
PhDvn.org

#6
Kakalotta

Kakalotta

    Thèm lấy vợ

  • Thành viên
  • 805 Bài viết
Thât là phẫn nộ. Thằng này đúng là đứt hết tất cả các dây thần kinh xấu hổ, can tâm bán rẻ lương tâm của mình cho quỷ Satang.
Nếu nó mà còn biết xấu hổ thì nên cắn lưỡi tự tử để bảo toàn danh dự, vì chắc rằng không bao giờ bà mẹ nông dân nghèo khổ của nó, làng xóm láng giềng nhà nó lại chấp nhận một kẻo phản quốc, bán nước cầu vinh như thế.
PhDvn.org

#7
hungkhtn

hungkhtn

    Tiến sĩ diễn đàn toán

  • Hiệp sỹ
  • 1019 Bài viết
Đúng là toàn bọn phản quốc. Đem mà bắn bỏ hết... Ko biết nhà nước sẽ xử lí thế nào đây.!
Hiện tại mình không lên diễn đàn toán thường xuyên, thế nên nếu không trả lời đc Private Message trên diễn đàn được, mong các bạn thông cảm.

Visit www.hungpham.net/blog, where I am more available to talk with you.

#8
hungkhtn

hungkhtn

    Tiến sĩ diễn đàn toán

  • Hiệp sỹ
  • 1019 Bài viết

Văn Quyến và Quốc Vượng 'bán mình' với giá rất rẻ

Chỉ với chưa đến 30 triệu đồng, Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương, Bật Hiếu, Hải Lâm đã "bán mình cho quỷ" ở trận gặp Myanmar. Quyến và Vượng chính là đầu trò, và chịu trách nhiệm liên lạc với trùm cá độ ở Việt Nam cũng như thuyết phục các đồng đội để thực hiện "phi vụ".
>Bắt giam Văn Quyến và Quốc Vượng


Văn Quyến bán rẻ tất cả, danh dự cá nhân và sự nghiệp. Ảnh: Anh Tuấn
Gần một tuần làm việc cật lực với nghi án bán độ của một số cầu thủ đội U23 Việt Nam tại SEA Games 23, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) đã bước đầu khiến Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương phải thừa nhận đã lôi kéo, thuyết phục các đồng đội bán độ. Văn Quyến và Quốc Vượng đóng vai trò đấu mối, và chịu trách nhiệm liên hệ từ Philippines về Việt Nam để thực hiện ìhợp đồng”. Tuy nhiên, ìthù lao” cho mỗi cầu thủ trong đường dây bán độ tập thể trên ở trận gặp Myanmar tại vòng bảng, được cho là do Quốc Vượng cầm đầu, chỉ là khoảng 30 triệu đồng mỗi người.

Lọt được phi vụ đầu tay, Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương, Bật Hiếu cùng Hải Lâm tiếp tục "thương vụ mới có giá trị lớn hơn rất nhiều" ở trận bán kết, gặp Malaysia. Nếu hoàn thành "hợp đồng bẩn" này, 5 cầu thủ nói trên sẽ nhận được không ít hơn 1,3 tỉ đồng. Thông tin trên được nhóm công tác đặc biệt ở Nghệ An khai thác thông qua một đường dây cá độ đã bị tóm ở Thành phố Vinh. Nhưng chưa có cầu thủ nào thừa nhận.

Trong quá trình thu thập bằng chứng, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhận được rất nhiều thông tin quan trọng từ thủ quân U23 Phan Văn Tài Em. Điều đó đã cung cấp những đầu mối cần thiết, giúp cơ quan điều tra nhanh chóng tìm ra thủ phạm. C14 nhận định rằng, Văn Quyến và Văn Trương đóng vai trò hạt nhân trong nghi án bán độ này, và tập trung khai thác. Sau mấy ngày đầu quanh co và tỏ ra khá cứng đầu, Văn Trương là người thú nhận đầu tiên rằng chính Văn Quyến đã thuyết phục mình làm độ trong trận đấu với Myanmar. Hải Lâm cũng tiết lộ điều đó với cơ quan điều tra. Với những thông tin ban đầu này, C14 nghi ngờ, chính Văn Quyến là đầu mối và có liên lạc với đường dây cá độ tại Việt Nam.


Quốc Vượng đóng vai trò khá quan trọng trong đường dây.
Sau khi đã khai thác được Văn Trương, chiều 19/12, khi chuyên án nghi án bán độ tại SEA Games 23 tưởng như lâm vào bế tắc, cơ quan điều tra đã tung ra một đòn tình cảm nhưng hiệu quả lại vô cùng cao. Sau buổi cách ly để lấy lời khai, các điều tra viên bố trí để Văn Trương gặp mặt Văn Quyến. Trong cuộc "thăm viếng" ngắn ngủi này, Trương đã rỉ tai Quyến để thông báo rằng anh đã khai hết và khuyên Quyến nên cộng tác với cơ quan điều tra để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Sau một thoáng hoảng sợ, Quyến bắt đầu thay đổi "chiến thuật" và thành khẩn hơn trong khai báo.

Đầu tiên, Quyến khai đã thuyết phục một vài đồng đội "làm độ" theo yêu cầu của trùm cá độ tại Thành phố Vinh. Người đầu tiên mà Quyến gặp chính là Quốc Vượng, và cả hai bắt đầu tìm "chiến hữu". Sau đó, trước trận gặp Myanmar, Quyến "nhận chỉ thị" bằng điện thoại về tỉ lệ chấp bóng. Tên trùm cá độ nói trên thông báo chỉ khi U23 Việt Nam thắng Myanmar với cách biệt chỉ một bàn, các cầu thủ giúp đỡ mới nhận được thù lao là hơn 100 triệu đồng. Trong bối cảnh, U23 Việt Nam vừa thắng Singapore 2-1 và đè bẹp Lào với tỷ số 8-2 cùng thất bại của Myanmar trước Lào, Quyến lo sợ chiến thắng đậm nên tìm cách lôi kéo các đồng đội để chắc ăn hơn. Và khi đi thuyết phục, Văn Trương đã kéo Tài Em vào phòng Quốc Vượng để "nói chuyện". Lúc đó, Quốc Vượng cũng tham gia chứ không phải đang nghe nhạc như lời khai ban đầu. Trước những thông tin trên, cả Văn Quyến và Quốc Vượng đều phải cúi đầu nhận tội. Và kết quả là cả hai đều bị bắt giam vào chiều qua. Những cầu thủ nhận được lời đề nghị bán độ là Tài Em, Tấn Tài, Quốc Anh và Phước Vĩnh


Hiện tại mình không lên diễn đàn toán thường xuyên, thế nên nếu không trả lời đc Private Message trên diễn đàn được, mong các bạn thông cảm.

Visit www.hungpham.net/blog, where I am more available to talk with you.

#9
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết

Bóng đá có văn quyến, toán học có NCT,DQV, giống nhau sai khác một phép đẳng cấu . Đúng là hậu sinh khả úy. Toàn một bọn táng tận lương tâm, làm ô nhục nước nhà bằng những đồng tiền danh vọng bẩn thỉu.

Việc gì phải căng thẳng thế hả anh Hạnh! Những con người này sẽ bì pháp luật trừng trị ngay thôi mà!
Chúng ta cần phải vui lên vì cuối cùng những chuyện tày trời này cũng được đưa ra ánh sáng. Đáng lẽ nó phải đến từ cách đây chục năm hay chí ít cũng phải 5 năm.
Mà sao em thấy cứ ở đâu có... tiêu cực là ở đó có... bác vậy. Bác phải vui tươi hơn đi! Cuộc đời có mấy người xấu hả bác, Thạch Sanh nhiều hơn Lý Thông, cái thiện thắng cái ác, chính nghĩa thắng gian tà. Các cụ ngày xưa nói thế mà!
Đùa bác tí thôi! Bác đừng giận em nhé! Lần này thằng em chả có ý gì đâu!

#10
len_voi_xuong_cho

len_voi_xuong_cho

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 23 Bài viết

Bóng đá có văn quyến, toán học có NCT,DQV, giống nhau sai khác một phép đẳng cấu . Đúng là hậu sinh khả úy. Toàn một bọn táng tận lương tâm, làm ô nhục nước nhà bằng những đồng tiền danh vọng bẩn thỉu.

Việc gì phải căng thẳng thế hả anh Hạnh! Những con người này sẽ bì pháp luật trừng trị ngay thôi mà!
Chúng ta cần phải vui lên vì cuối cùng những chuyện tày trời này cũng được đưa ra ánh sáng. Đáng lẽ nó phải đến từ cách đây chục năm hay chí ít cũng phải 5 năm.
Mà sao em thấy cứ ở đâu có... tiêu cực là ở đó có... bác vậy. Bác phải vui tươi hơn đi! Cuộc đời có mấy người xấu hả bác, Thạch Sanh nhiều hơn Lý Thông, cái thiện thắng cái ác, chính nghĩa thắng gian tà. Các cụ ngày xưa nói thế mà!
Đùa bác tí thôi! Bác đừng giận em nhé! Lần này thằng em chả có ý gì đâu!

Bác này vẫn còn ngây thơ trong sáng nhỉ, vẫn còn lạc quan yêu đời, vẫn còn tường thạch sanh nhiều. Hãy sống thêm, va chạm thêm học hỏi thêm đi bác.

#11
anhhai_71205

anhhai_71205

    Lính mới

  • Thành viên
  • 1 Bài viết
van quyen ban doi that dang chet
to buc het ca minh khi nghe con soc dau long nay

#12
Ronaldo

Ronaldo

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 422 Bài viết
Chỉ khổ cho người hâm mộ. Hôm VN thắng Malaysia tôi đi ra đường thấy người hâm mộ đi ra ngoài đường hô hét vui lắm. Thế mà ...

#13
Bùi Việt Anh

Bùi Việt Anh

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 338 Bài viết
Báo thể thao hôm nay còn đưa tin nhiều khả năng Quốc Anh cũng dính vào vụ bán độ này cơ!Đọc tin này mà ko tin vào mắt mình nữa.Em thì nghĩ rằng tại mấy ông công an nhìn thấy Quốc Anh đá hỏng 1 pha chắc ăn trong trận đó nên suy luận lung tung,được thể làm già thôi chứ Quốc Anh và Minh Đức đá rất hay&quyết tâm.Em chẳng tin 2 vị đó dính vào cá độ.Còn mấy bác?

#14
hoacomay

hoacomay

    Tai tờ

  • Thành viên
  • 296 Bài viết

Báo thể thao hôm nay còn đưa tin nhiều khả năng Quốc Anh cũng dính vào vụ bán độ này cơ!Đọc tin này mà ko tin vào mắt mình nữa.Em thì nghĩ rằng tại mấy ông công an nhìn thấy Quốc Anh đá hỏng 1 pha chắc ăn trong trận đó nên suy luận lung tung,được thể làm già thôi chứ Quốc Anh và Minh Đức đá rất hay&quyết tâm.Em chẳng tin 2 vị đó dính vào cá độ.Còn mấy bác?

À, nguyên tắc của bên công an là những gì không có cơ sở thì không tiết lộ cho báo chí. (Nếu tự ý tiết lộ kỷ luật nặng phết ấy, có lần nghe bác Khánh Toàn nói thế khi bày tỏ quan điểm về báo chí trong một cuộc tổng kết sau vụ x). Nếu tiết lộ thông tin cho báo chí tức là có vấn đề rồi. Nếu sau quá trình điều tra mà kết luận không có gì tức là có sự mặc cả giữa các bác công an nhà mình để các đồng chí kia khai ra những thứ cần thiết. Tất nhiên, với những trường hợp không quan trọng thôi. Từ trước đến nay thì rất nhiều trường hợp như thế, vụ này Hoacomay em nghĩ cũng thế. Em ti toe tí, đừng bác nào voào ném đá em nhé.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi hoacomay: 21-12-2005 - 23:45

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...

#15
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết

Bác này vẫn còn ngây thơ trong sáng nhỉ, vẫn còn lạc quan yêu đời, vẫn còn tường thạch sanh nhiều. Hãy sống thêm, va chạm thêm học hỏi thêm đi bác.

Hì hì, đùa thế thôi! Nhưng ai lại nói thế này nhỉ?

Hãy sống thêm, va chạm thêm học hỏi thêm đi bác.

Nghe buồn cười quá!
Thực ra thì sau vụ này sẽ đưa ra ánh sáng rất rất nhiều vụ tiêu cực từ các SEA Games trước như 18, 19...Các quan chức liên đoàn cũng bị phanh phui, như Mr.Thọ chẳng hạn. Người hâm mộ được lợi nhiều nhất.
Cuối cùng, xin hỏi các bác một câu: Các bác có nghĩ Quyến và Vượng có bị án tù giam không?
Em nghĩ câu trả lời là:

#16
hungkhtn

hungkhtn

    Tiến sĩ diễn đàn toán

  • Hiệp sỹ
  • 1019 Bài viết
Tù hả? Chắc chắn là có ấy chứ. Lúc đầu em còn tưởng là tử hình vì tội phản bội tổ quốc.
Hiện tại mình không lên diễn đàn toán thường xuyên, thế nên nếu không trả lời đc Private Message trên diễn đàn được, mong các bạn thông cảm.

Visit www.hungpham.net/blog, where I am more available to talk with you.

#17
Kakalotta

Kakalotta

    Thèm lấy vợ

  • Thành viên
  • 805 Bài viết
Tôi đang nghĩ ra được một ý tưởng toán học mới, cụ thể hơn tồn tại một đẳng cấu giữa toán học việt nam và bóng đá việt nam. Tôi sẽ lần lượt công bố các kết quả của mình, và đây là paper đầu tiên:

ĐỊnh lý 1: (Xem lại bài viết của bonly01 trong topic Newsoftheday).

Bây giờ tôi quay lại "bán độ tại đội tuyển quốc gia U 23 Việtnam'' . Không thể chấp nhận những con người như thế lại có thể thay mặt cho cả một dân tộc ,tôi và nhiều người khác bị lừa dối khi dành trọn niềm tin vào chúng, những con sâu bọ của tổ quốc. Văn Quyến đã được ví như một người vĩ đại ,mà những người cùng thời và sau này không ai có thể bằng hắn, nhưng lại có hành động lừa đảo cả một dân tộc như vậy . Kệch cỡm và rẻ tiền .
Tôi nghĩ ''đương nhiên là riêng tôi'' bọn bán độ còn muốn hơn thế nữa "đồ sâu mọt''.Chỉ cần thế thôi ,tôi không thể nói gì hơn. Nhưng có một điều ai cũng biết rằng, Văn quyến cùng đồng bọn sẽ chẳng còn là cái gì cả, sau những việc làm vô liêm sỉ, bất chấp danh dự tổ quốc bán nước cầu vinh.
Vấn đề này không dừng lại ở đó ,tôi còn biết được một trong số những cầu thủ U 23 việt nam là người đầu tiên và duy nhất dám gác chân lên bàn, khệnh khạng đòi tiền thưởng. Bị từ chối khéo một cách lịch sự "Cứ đá xong rồi về Việt Nam sẽ tính. ". Đứt hết các dây thần kinh xấu hổ, tối mắt vì tiền, bọn chúng lập tức tìm đủ mọi cách kiếm những đồng tiền bẩn thỉu bằng mọi giá, kể cả bằng những chiêu bài vô liêm sỉ nhất, bất chấp dư luận của tất cả những người dân Việt Nam giày xéo lên lá cờ đỏ sao vàng. Điều này gây sự phẫn nộ đến cùng cực cho toàn thể người hâm mộ và những cầu thủ bóng đá chân chính . Đã bao năm nay tuyển việt nam chưa từng có một huy chương vang Seagame, nhưng lúc nào cũng dùng cái mác đội tuyển quốc gia để to vẽ bản thân và kiếm những đồng tiền bản thỉu. ham tiền không phải là cái tội nhưng bán rẻ danh dự tổ quốc như chúng thì quá là ''quá khốn nạn".
PhDvn.org

#18
Kakalotta

Kakalotta

    Thèm lấy vợ

  • Thành viên
  • 805 Bài viết
Thêm một chút tin tức:

Tin mới nhận được: Văn Cún tối qua đã vào mạng chat chit trong tại tạm giam với Phi HÙng hiện đang ở bên Lào.:

VQ: Anh Hùng! Tối rồi anh còn lên mạng làm gì
Phi Hùng: à anh đang theo dõi tình hình của chú mà
VQ: Anh Hùng à, em Em và Vượng đang ở trại cùng Bác Thành Vinh và một số anh em trong tổ trọng tài. Ở đây sướng lắm, không phải làm gì cả, có người phục vụ luôn theo dõi sat sao.
Phi Hùng: Tiền cá độ hai trận em nhận nhận được chưa
VQ: Tiền cá độ em chơi gái hết rồi, mà lần sau có làm độ thì anh làm trực tiếp với em nhé, đừng làm với thằng Vượng, nó nhận của anh mấy tỉ mà nó chỉ đưa em có 23 triệu thôi. Em chơi gái hết 3triệu còn 20 triệu em cất ở trong tủ bị các chú công an khám nhà lấy rồi.
Phi Hùng: Chú ngu thì chết dại dột gì
...
PhDvn.org

#19
kummer

kummer

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 235 Bài viết

Thêm một chút tin tức:

Tin mới nhận được: Văn Cún tối qua đã vào mạng chat chit trong tại tạm giam với Phi HÙng hiện đang ở bên Lào.:

VQ: Anh Hùng! Tối rồi anh còn lên mạng làm gì
Phi Hùng: à anh đang theo dõi tình hình của chú mà
VQ: Anh Hùng à, em Em và Vượng đang ở trại cùng Bác Thành Vinh và một số anh em trong tổ trọng tài. Ở đây sướng lắm, không phải làm gì cả, có người phục vụ luôn theo dõi sat sao.
Phi Hùng: Tiền cá độ hai trận em nhận nhận được chưa
VQ: Tiền cá độ em chơi gái hết rồi, mà lần sau có làm độ thì anh làm trực tiếp với em nhé, đừng làm với thằng Vượng, nó nhận của anh mấy tỉ mà nó chỉ đưa em có 23 triệu thôi. Em chơi gái hết 3triệu còn 20 triệu em cất ở trong tủ bị các chú công an khám nhà lấy rồi.
Phi Hùng: Chú ngu thì chết dại dột gì
...

Với những thằng phản quốc như thế này thì phải xử theo luật của kinh Côran ném đá cho đến chết...Không thể hiểu nổi lứa mấy thằng VQ,VT,QV,HL,BH chúng nó nghĩ cái gì nữa,ăn chơi sa đọa,mới tí tuổi đầu đã bày đặt rượu chè cờ bạc,thậm chí còn là gái điếm nữa,hỏng hẳn rồi...
Mà tại sao lại chỉ xử mấy thằng này theo khung hình đánh bạc nhỉ? Phải xử chúng nó theo mức độ phản quốc...

#20
hoacomay

hoacomay

    Tai tờ

  • Thành viên
  • 296 Bài viết
Hix, vừa nhận được một cái Message:
Thu* cam? on Van Quye'n. Cam on anh vi doi tuyen VietNam ko vo dich. Cam on vi ca nuoc co mot dem yen binh, cam on vi cac dong chi CSCD khong co mot dem mat ngu. Cam on vi da tiet kiem cho ca nuoc hang trieu lit xang. Cam on vi Toi da khong co mot dem voi cac tran nhau an mung den sang...Cam on anh vi da cho Toi hieu dat nuoc VietNam dang song trong hoa binh nhung van con nhung thang phan boi to quoc, nhung thang ban nuoc, hai niem tin nguoi ham mo... Xin tran trong cam on!!! cuoi' cung` loi` toi muon' noi' la` dcm thang` Va)n Quyen'.Mong cho no' chet' con me. no' di cho ro^ng. da^t'!!!

Dân tình mình có vẻ bức xúc vụ này nhỉ?
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...




1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh