ca sĩ thích nhất
#1
Đã gửi 21-12-2005 - 22:31
#2
Đã gửi 22-12-2005 - 14:11
VD nè :
http://www.giaidieu....&mother=&z=1&p=
Oạch , nhưng phải đăng kí mới đọc đc .
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi mitdac: 22-12-2005 - 14:13
#3
Đã gửi 22-12-2005 - 18:42
Khi nghe nhạc Lam Trường cảm giác thật bình yên.Nghe một mình thì tuyệt nhất, còn nghe với bạn bè thì có cảm giác tự hào (!) như kiểu giới thiệu người yêu mình vậy!!!
#4
Đã gửi 23-12-2005 - 17:55
#5
Đã gửi 24-12-2005 - 20:23
A# , The Wall , Lam Trường , Lý Hải , Lương Bằng Quang , Ngọc Khuê , Mỹ Tâm , Tùng Dương , Jmmy Nguyễn ............... và còn dmột số nữa , nhưng ko nổi bật lắm . Khi đi mua đĩa , có đĩa của chị Khuê , Anh Dương , bác Lương ... , bác Jmmy N, A# , the Wall , là em mua ngay , còn của chị Tâm , anh Trường , bác Hải , thì còn cần xem xét , vì ở nhà em có nhiều rồi mà .........
còn ca sĩ nước ngoài còn nhiều hơn :
Britney, Michel Jackson , BSB, Blue , Chu Hiếu Thiên , S.H.E , Triệu Vi ,Tô Hữu Bằng , Linkin Park , BEEP ( nhưng trò khỉ ấy ) , Jessi MC , AAron , Lee ( blue )................ còn nữa đóa ..........
cũng xin có lời tựa rằng : tất cả các thần tượng nước ngoài của tui , tui chưa sở hữu cái đĩa nào của họ ........... trừ S.H.E
vậy ai có xin nhượng lại hoặc đi mua giùm ............. hì hì
#6
Đã gửi 28-12-2005 - 13:00
don't forget about us/ mariah carey
my humps/ black eyed peas
sway/ "từ cấm"cat dolls
don't lie/ black eyed peas
Video không đó chúc vui vẻ nhé
P/S:mấy bài này cướp từ web của anh toandang không hà, cám ơn toandang nhá, trang web này quá trời bài luôn
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi MCmath: 28-12-2005 - 13:12
#7
Đã gửi 28-12-2005 - 20:56
#8
Đã gửi 28-12-2005 - 22:03
#9
Đã gửi 28-12-2005 - 22:28
Oh First Kiss là 1 bài hát cũ rích ơi là rích---> sến luôn, tui nghe bài này hơn 1 năm rồi, còn idol của tui chẳng như bóng thấy rõ hát cũng như vịt rống cậu nói đâu, ĐT vừa hát hay và cool nữa.
Bótay MCmath
#10
Đã gửi 29-12-2005 - 06:41
#11
Đã gửi 29-12-2005 - 10:29
Nói cho haidang nghe nhá, nếu thằng ĐT mà hát hay thì bạn nên xem lại cách phê bình âm nhạc của mình, hơi hám không có (hát thở lên xuống ha ha), hay ở chỗ nào không biết nữa, vũ đạo dở tệ, môi son lòe loẹt, gương mặt baby like girl quá (bóng quá còn gì), mặc đồ ai thiết kế xấu ình, cũng may còn đỡ hơn hùi đó, bây giờ bày đặt mặc đồ hip hop mà có biết tì gi về hip hop đâu, nhảy không bít, hát hip hop cũng không mà bày đặt làm dáng làm duyên. Pó pột chưa không phải bó tay đâu. Thằng ĐT tui nghĩ nó được sắp vào danh sách 10 ca sĩ làm trò trước sân khấu. OK, ha ha ha hahà hà tui cũng rất ghét tên Ưng Hoàng Phúc hát dở như vịt đực ấy mà còn ra vẻ làm như hay ho lắm cơ. Nhưng tui cũng ghét Đan Trường, Mỹ Tâm, Lam Trường nố. Cái tên ĐT bóng thấy rõ hát cũng như vịt rống, còn Mỹ Tâm hát hay nhưng bây giờ chế ra ba cái màn vũ đạo dở tệ. Nhất là cái bài Oh First Kiss, cô ta lắc hông vì tưởng mình như bản sao của Beyounce nhưng hkông bít đang làm trò cười cho thiên hạ. Lam Trường giờ hết như xưa rùi, hát bị xì lỗ mọt quá (chắc chắn là ảnh hưởng thói lemonquestion khi qua nước ngoài). ĐVH ít ra còn coi được vì có giọng hát rất đặc biệt. He he, nhạc Việt chán phèo, ít bài ra hồn lắm, còn nhạc Mĩ thì ...., khỏi phải nói. (quá là chuyên nghiệp)
Oh First Kiss là 1 bài hát cũ rích ơi là rích---> sến luôn, tui nghe bài này hơn 1 năm rồi, còn idol của tui chẳng như bóng thấy rõ hát cũng như vịt rống cậu nói đâu, ĐT vừa hát hay và cool nữa.
Bótay MCmath
#12
Đã gửi 29-12-2005 - 10:35
ai mà thèm thích thằng Ưng Hoáng Phúc ,những kẻ khen nó hát hay là những kẻ chả biết tí gì về cách thưởng thức âm nhạc. Nó hát pop việt làm xấu mặt quá. Trùi ơi, hơi không có một tí nữa, hát không hề chuyên nghiệp một chút nào cả.Mà mấy cái nhạc ổng hát chuyên gia bị lai Hoa (cái này là tui không ưa được) và tui còn ghét cái nữa là ổng hát cái bài "Người ta nói" hay cái gì đó đó nhỉ giống y hệt bài hát chung của Kelly và Nelly, làm tui còn ghét nó hơn. Ha ha nó không còn đứng trên sân khấu được lâu đâu. Hát dở thậm tệ hại hết chỗ chêđúng tui cũng ghét thèng Ưng Hoàng Phúc thằng này hát dỡ chỉ được cái rất đẹp trai nhưng mà sao nhiều người bảo nó hát hay nhĩ
#13
Đã gửi 29-12-2005 - 10:38
#14
Đã gửi 29-12-2005 - 10:46
don't cha "từ cấm"cat dolls
A.Simpson vừa ra bài Love cũng hay đấy
#15
Đã gửi 29-12-2005 - 20:32
đúng tui cũng ghét thèng Ưng Hoàng Phúc thằng này hát dỡ chỉ được cái rất đẹp trai nhưng mà sao nhiều người bảo nó hát hay nhĩ
Thằng đó mà hát hay thì trên thế gian không có hát dởThằng đó mà đẹp trai thì trên thế gian này không còn đàn ông
Tổng hợp, thằng đó mà đẹp và hát hay thì bó tay cái đứa nào khen nó luôn :clap
#16
Đã gửi 29-12-2005 - 20:57
Pó tay ...con gà quay !!!Nói đến cái thằng UHF thì chửi nó cả ngày cũng chẳng hết
đúng tui cũng ghét thèng Ưng Hoàng Phúc thằng này hát dỡ chỉ được cái rất đẹp trai nhưng mà sao nhiều người bảo nó hát hay nhĩ
Thằng đó mà hát hay thì trên thế gian không có hát dởThằng đó mà đẹp trai thì trên thế gian này không còn đàn ông
Tổng hợp, thằng đó mà đẹp và hát hay thì bó tay cái đứa nào khen nó luôn :clap
P/S: Nghe các bạn nói chuyện về âm nhạc hào hứng quá mà tui thì chẳng biết gì cả, coi bộ mù lĩnh vực này là một tội lớn nhỉ ?
#17
Đã gửi 29-12-2005 - 22:24
nói thế là không được không thể phủ nhận việc nó đẹp traiThằng đó mà đẹp trai thì trên thế gian này không còn đàn ông
#18
Đã gửi 29-12-2005 - 23:25
Dù cho nó có đẹp trai đến mấy thì vẫn không bằng Usher hahanói thế là không được không thể phủ nhận việc nó đẹp traiThằng đó mà đẹp trai thì trên thế gian này không còn đàn ông
#19
Đã gửi 30-12-2005 - 07:12
ơ cái thèng này thèng usher mà đẹp cái nỗi gì chỉ được cái rất là ngầu thôiDù cho nó có đẹp trai đến mấy thì vẫn không bằng Usher haha
so sánh đi mày
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi manocanh: 01-01-2006 - 07:06
#20
Đã gửi 30-12-2005 - 11:51
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh