Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi MCmath: 30-12-2005 - 12:10
ca sĩ thích nhất
#21
Đã gửi 30-12-2005 - 12:10
#22
Đã gửi 31-12-2005 - 14:21
#23
Đã gửi 31-12-2005 - 17:08
#24
Đã gửi 31-12-2005 - 21:49
#25
Đã gửi 01-01-2006 - 07:05
#26
Đã gửi 02-01-2006 - 14:02
#27
Đã gửi 02-01-2006 - 21:56
Híc, mới nói có tí mà bị góp ý ghê quá! Thôi, chạy vậy!Cái ông Đinh Quỷ Đỏ gì đó đó , dẹp đi . Người ta lập ra cái này thì cũng phải có mục đích chứ , để cho chúng tui thư giãn nữa . Bàn nhau về các ca sĩ . Tự nhiên đòi dẹp đi là sao ??????À , suy nghĩ ra rùi , ông anh mù âm nhạc nên mới nói thế chứ gì , khặc khặc , đúng rùi , tội nghiệp wá , héhé . Trong đây , tui thích nhất là chương này , vì sở trường của tui là âm nhạc mà ......... Mà cái hình biểu tượng của ông cũng thường wá ( nhưng ko thể trách được vì đây là sở thích của mỗi người mà !!!!) , nhìn thấy hình tui ko hả ? Hot ko ? Wonderful ko ?PHẢI GỌI LÀ TRÊN CẢ TUYỆT VỜI !!!!!!(X-tina mà lị )thui , bye nhé !!!!!Cindy_cute
#28
Đã gửi 02-01-2006 - 22:10
#29
Đã gửi 02-01-2006 - 22:36
#30
Đã gửi 02-01-2006 - 23:23
tu dois travailler plusMerci, monsieur (madame ou mademoiselle)!
tu es tres idiot
#31
Đã gửi 03-01-2006 - 08:35
topic ca sĩ yêu thích thì các bác cứ nói về thần tượng của mình thui .... ko nên chê trách thần tượng của người khác thế ..........
#32
Đã gửi 03-01-2006 - 12:27
#33
Đã gửi 03-01-2006 - 15:23
Bàn tán nhiều làm gì, nói túm lại tôi cũng không thích ƯHP nhưng phải công nhận là anh ta đẹp trai và hát hay cho dù có nhiều dư luận không hay về Phúc
#34
Đã gửi 03-01-2006 - 17:07
#35
Đã gửi 04-01-2006 - 08:43
#36
Đã gửi 05-01-2006 - 13:33
Trời ơi là trời. Ông anh Haidang này vui ghê nhỉ. Ông anh chê Ưng Hoàng Phúc cho lắm vào rồi công nhận hơi nó dài, giọng khá cao, và nó xấu trai . (hố hố hố) tui cười vì sự ngớ ngẩn của ông quá. Vì thật thì nó kh1 bảnh trai nhưng nó hoàn toàn hát như con vịt vì không có học trường lớp đàng hoàng, giọng vậy mà kiu cao (bó bột), hơi nó mà dài ( bó tứ chi) ahahaah.Mệt quá, nghe ngoài đời UHP đi rồi biết nó hát hay hay dở, còn tui thì thấy nó hát quá tệ, tệ hơn cả bạn tui nữa (hehehhe), nghe UHP chẳng khác gì vit đực hát, cái mặt như cái mặt hến (nhìn kĩ lại xem đẹp trai chỗ nào), chắc cái mã của nó đã làm các bạn mù màu rồi àh. Nhưng cũng phải công nhận là thằng UHP hơi nó dài, giọng cũng khá cao nhưng so với Việt Quang thì chỉ là gà con mới vào bắn Gunbound thôi)
#37
Đã gửi 05-01-2006 - 13:51
Thế mình hỏi bạn những bài của UHP hát có ai hát hay đươc như UHP không ?????????? Câu trả lời là : Làm gì có !Trời ơi là trời. Ông anh Haidang này vui ghê nhỉ. Ông anh chê Ưng Hoàng Phúc cho lắm vào rồi công nhận hơi nó dài, giọng khá cao, và nó xấu trai . (hố hố hố) tui cười vì sự ngớ ngẩn của ông quá. Vì thật thì nó kh1 bảnh trai nhưng nó hoàn toàn hát như con vịt vì không có học trường lớp đàng hoàng, giọng vậy mà kiu cao (bó bột), hơi nó mà dài ( bó tứ chi) ahahaah.Mệt quá, nghe ngoài đời UHP đi rồi biết nó hát hay hay dở, còn tui thì thấy nó hát quá tệ, tệ hơn cả bạn tui nữa (hehehhe), nghe UHP chẳng khác gì vit đực hát, cái mặt như cái mặt hến (nhìn kĩ lại xem đẹp trai chỗ nào), chắc cái mã của nó đã làm các bạn mù màu rồi àh. Nhưng cũng phải công nhận là thằng UHP hơi nó dài, giọng cũng khá cao nhưng so với Việt Quang thì chỉ là gà con mới vào bắn Gunbound thôi)
#38
Đã gửi 05-01-2006 - 14:05
#39
Đã gửi 05-01-2006 - 20:50
#40
Đã gửi 05-01-2006 - 21:23
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh