Đến nội dung

Hình ảnh

Câu lạc bộ tư vấn tình yêu


  • Please log in to reply
Chủ đề này có 55 trả lời

#41
hoacomay

hoacomay

    Tai tờ

  • Thành viên
  • 296 Bài viết

Em nói thiệt là khi đọc mấy bài của mấy anh, em không thích cho lắm. ( nói thế, mấy đại ca bỏ qua và đừng hiểu lầm ). Em thấy các bác nói về chuyện này cứ như là " trò đùa" không. Em cũng không thích dùng mấy từ đại loại như " tán gái", rồi " con này, con nọ"!!! :D, "gái Nhật rồi gái Pháp" . Em nghe cứ làm sao ấy...


Theo em thì để lấy tình cảm của ai đó thì quan trọng nhất là sự chân thành và tôn trọng.

Hóa ra chú Hùng em anh lành thế, đáng yêu thế. Đùa chứ, khéo thế lại hay. Trong bọn anh bây giờ có mỗi thằng hiền lành không sát gái là DuongQua thì đang bị gái xỏ dây vào mũi dắt đi (hoặc theo quan điểm của nó: Lấy mũi ẩy dây, dây ẩy gái :D ) chứ còn lại thì vẫn đi siêu thị ngắm quần áo một mình, vào quán nước với bạn gái thì mỗi đứa một bàn theo kiểu đàm phán. Đôi lúc cũng chán. Chú cố gắng đê. Mà lâu lâu mới thấy một bài đáng đọc của anh tnk nhờ :D
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...

#42
nguyen_hung

nguyen_hung

    Đại lãn

  • Thành viên
  • 299 Bài viết
hoadaica gửi hình đó lên diễn đàn đi chứ nhỉ. Lâu qua không vào đây, hôm nay thấy cái topic này dài đến 3 trang.

#43
hoadaica

hoadaica

    Đại ca mafia Nga

  • Thành viên
  • 475 Bài viết
hình ghép của lyly hả? phải xem gia chủ có cho phép không chứ? gửi vớ vẩn tôi bị treo nick như chơi.
Con cò bay lả bay la,
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.

#44
hungkhtn

hungkhtn

    Tiến sĩ diễn đàn toán

  • Hiệp sỹ
  • 1019 Bài viết

Em nói thiệt là khi đọc mấy bài của mấy anh, em không thích cho lắm. ( nói thế, mấy đại ca bỏ qua và đừng hiểu lầm ). Em thấy các bác nói về chuyện này cứ như là " trò đùa" không. Em cũng không thích dùng mấy từ đại loại như " tán gái", rồi " con này, con nọ"!!! :D, "gái Nhật rồi gái Pháp" . Em nghe cứ làm sao ấy...


Theo em thì để lấy tình cảm của ai đó thì quan trọng nhất là sự chân thành và tôn trọng.

Hóa ra chú Hùng em anh lành thế, đáng yêu thế. Đùa chứ, khéo thế lại hay. Trong bọn anh bây giờ có mỗi thằng hiền lành không sát gái là DuongQua thì đang bị gái xỏ dây vào mũi dắt đi (hoặc theo quan điểm của nó: Lấy mũi ẩy dây, dây ẩy gái :D ) chứ còn lại thì vẫn đi siêu thị ngắm quần áo một mình, vào quán nước với bạn gái thì mỗi đứa một bàn theo kiểu đàm phán. Đôi lúc cũng chán. Chú cố gắng đê. Mà lâu lâu mới thấy một bài đáng đọc của anh tnk nhờ :D

Hi`, thế thì chắc số em còn may lắm. Nhưng mà em thấy các bác nói hơi quá, nói thế này mà các em ý biết được thì cứ gọi là... Theo em thì đây là "bí mật" không cấn công khai, mỗi người một cách và nếu nói ra thì... thật buồn cười.
Hiện tại mình không lên diễn đàn toán thường xuyên, thế nên nếu không trả lời đc Private Message trên diễn đàn được, mong các bạn thông cảm.

Visit www.hungpham.net/blog, where I am more available to talk with you.

#45
zaizai

zaizai

    Tiến sĩ diễn đàn toán

  • Thành viên
  • 1380 Bài viết
thấy mấy anh có quá nhiều kinh nghiệm chọn bạn gái nhỉ, để làm cho mấy "nàng" hài lòng thì rất khó.
Mấy anh đã học đại học và đều là dân cấp 3 nhỉ, em chỉ mới học cấp 2 thôi nên "kinh nghiệm " không nhiều :D :D

Năm ngoái em học cùng lớp với "nàng" thế mà năm nay bị chuyển lớp, buồn và không biết làm thế nào để có thể tiếp cận "nàng"
Kết quả học tập vì thế í ẹ... Anh hoadaica có tư vấn gì hay không bày cho em với :cry

#46
hoadaica

hoadaica

    Đại ca mafia Nga

  • Thành viên
  • 475 Bài viết
chưa gì đã bị các bác trên đây phản đối quá trời. Chuyện này hoàn toàn bình thường, không vấn đề gì bí mật hay khó nghe cả. Các bác nghĩ thoáng một tí chứ.
Topic mở ra với mục đích tư vấn, còn khách thì topic còn hoạt động, các bác thông cảm!
to zaizai: thật ra anh và có lẽ bố mẹ em không khuyến khích tình cảm gọi là "yêu" khi còn học cấp 2 đâu. Nhưng trong thực tế thì những tình cảm này hoàn toàn rất tốt nếu chính em phải hiểu một điều, nếu bạn ấy không thích mình, không để ý gì đến mình cũng là một điều hoàn toàn bình thường. Bởi lẽ con gái khó hiểu lắm, đặc biệt là lứa tuổi bọn em. Vì thế việc học hành giảm sút là không nên có, em phải học tốt và chờ một ngày cô nàng chạy sang hỏi bài, lúc đó thì thật tuyệt vời.
Bây giờ tiếp cận thế nào thì thật anh cũng không biết, vì theo kinh nghiệm của anh hồi cấp 2, cứ càng tìm cách tiếp cận là càng bị xa lánh. Em có tưởng tượng được cảnh cô nàng sợ anh đến mức đi ngoài hành lang thấy anh là cô ta nép người sang một bên, chờ anh đi qua rồi mới tiếp tục đi tiếp. Nếu trước kia tình bạn của các em bình thường thì bây giờ cũng vậy đi. Giờ giải lao thỉnh thoảng đến lớp chơi, nói chuyện biết đâu lại gây được cảm tình. Không nên có những hành động quá mức cần thiết nhé. Trong khi đó việc học vẫn phải đảm bảo ok là được. Kể em nghe chuyện này. Hồi anh học lớp 8 đã bắt đầu "yêu" rồi. Nhưng không dám nói với cô bạn kia đâu. Một lần bố anh bắt được mấy câu thơ anh viết, vậy là la anh quá trời. Anh trả lời: con yêu là để lấy động lực để học. Mà thật vậy hồi đó anh học Toán chỉ toàn 10 thôi, kiểm tra 1 tiết anh cũng không cần viết nhưng vẫn được 10. Bố nghe thế cũng buồn cười bảo: chứ sao không lấy cái gì làm động lực mà lại lấy "tình yêu"? Giờ nghĩ lại cũng buồn cười, nhưng ấn tượng!
Nói tóm lại cứ qua lớp thăm hỏi nói chuyện bình thường, học hành phải đảm bảo để không mất đi cái "đàn ông" của mình. Nếu không được để ý trở lại thì cũng không buồn mà phải bình tĩnh để học tập tốt, chờ "cơ hội" khác.
Vậy nhé! Còn théc méc gì nữa không? Chúc em thi tốt!!
Con cò bay lả bay la,
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.

#47
zaizai

zaizai

    Tiến sĩ diễn đàn toán

  • Thành viên
  • 1380 Bài viết
em vẫn luôn cố gắng để giữ vững thành tích học tập của chính mình!
học kỳ I này hơi tệ em sẽ cố gắng ở học kỳ II :clap :D

Sắp thi học sinh giỏi nữa cũng phải dành thời gian ôn luyện và em sẽ cố gắng để giữ vững cái "đàn ông" của mình như anh hoadaica nói :D :D :D

Cảm ơn những lời tư vấn rất "chuyên gia" và "tâm lí" của anh :D
Em luôn suy nghĩ đến "nàng" và cũng chỉ muốn giúp nàng học tốt hơn thôi chứ tất nhiên tình yêu lúc này thì cũng là "hơi quá sớm" phải không anh!
Sắp tới em sẽ hỏi nàng chỗ học thêm để tiếp tục giúp đỡ nàng trong học tập! :D :D

Cảm ơn anh hoadaica 1 lần nữa :in :D

#48
marsu

marsu

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 327 Bài viết
Anh hoadaica ơi, giúp em chuyện này với !!! :delta Chẳng là trong lớp học thêm buổi tối của em có một cô bạn chuyên Lý, em muốn làm quen thì phải làm thế nào hả anh, biết rằng em ít nói và sợ... gái lắm !!! :in . Anh giúp em với nhé !!!!!!!!!!! :cry

#49
Kakalotta

Kakalotta

    Thèm lấy vợ

  • Thành viên
  • 805 Bài viết
Tại sao Kakalotta này, kinh nghiệm tình trường dày dạn không hỏi mà lại đi hỏi Hoadaica là thế nào?
Để làm quen với em chuyên lý không khó, chỉ cần ra gần đó rồi cười, chào Hi là được. Sau đó lần sau thì cứ ra đó ngồi cạnh, hỏi "can I sit here". thế là xong. Con gái nó cũng thích làm quen với con trai lắm chứ bộ.
Tuy nhiên, trước khi tiến hành thì phải tắm. Đừng có mà đi đá bóng xong rồi thì ngồi cạnh ngay là hỏng.
PhDvn.org

#50
N.V.Minh

N.V.Minh

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 117 Bài viết
Bác KK ấy rất nhiều kinh nghiệm thất bại em ạ ( theo bác í kể thì ít nhất 2 lần ) . Nhưng đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ , bác ấy sau này chôm được hoa khôi khoa toán , ngộ thật !
Em té , bác KK đừng cáu vì em nói sự thật :delta :in

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi N.V.Minh: 14-01-2006 - 18:48

Iêu nhau trọn vẹn một tuần .
Em khen : Anh quá cù lần . Bỏ anh !

#51
tnk

tnk

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 214 Bài viết
Suốt ngày thờ mấy ông như Galois, Gauss, Abel... toàn những ông ko vợ ko người yêu thì còn đòi làm cao thủ tán gái làm sao được. Giờ quay ra thờ Donjoan, Casanova... đi, hy vọng là sẽ đổi đời. :delta
Em là bông hoa kì diệu
Anh là hòn ngọc sáng trong...

#52
hoadaica

hoadaica

    Đại ca mafia Nga

  • Thành viên
  • 475 Bài viết
mình bận thi quá nên không vào chơi thường xuyên được. May có bác kaka trả lời rồi. Mà cách như bác ấy nói thì cứ đến ngồi là xong, nhưng mà "xong" ở đây có nhiều cách hiểu lắm, phải cẩn thận đấy, không khéo là khỏi làm quen luôn.
Hoadaica tôi thấy thế này. Em với cô gái đó nói chuyện lần nào chưa? Có bao giờ gặp mặt nhau cười nhẹ nhàng với cô ấy chưa? Nếu rồi thì chuyện làm quen sẽ khá hơn, còn không thì phải bắt đầu từ 0 thì hơi mệt. Nói chung trong những trường hợp này khó đoán trước tình hình lắm. Nhưng theo kinh nghiệm của anh, những cậu nào càng ít nói, càng "sợ" con gái thì sẽ gặp những cô có tính cách thích nói nhiều và thích đàn áp người khác, trong đó có anh chàng kia. Nên thấy số phận em hơi hẫm hiu đấy. Nói thế cũng đừng buồn nhé, đùa tí thôi.
Bây giờ bắt đầu nhé. Trước tiên em phải rèn cách nói chuyện cho mạnh dạn. Nói chuyện một mình với chính mình là cách tốt rèn luyện điều đó. Khi nào cảm thấy mình có đủ tự tin thì tiến hành bước tiếp theo. Chọn hôm nào có bài tập hơi khó, em đến ngồi hỏi chuyện, nhờ bạn giảng bài một tẹo. Đừng ngại sợ bạn đó nghĩ mình "kém", thật ra là mình giả vờ thôi. Sau một lần như thế anh nghĩ em sẽ có nhận xét chuẩn hơn về đối tượng của mình. Lần sau có thể mời bạn đi ăn chè để trả công cho bài toán hôm trước, nhưng nhớ mời nhanh chứ để bạn ấy quen, mời trễ sẽ rất kì cục. Lúc đi ăn chè bạn ấy sẽ không đi một mình, chắc chắn sẽ rũ thêm bạn bè đi theo, em phải chuẩn bị "dày" một tí. Trong cuộc gặp này các em có thể nói chuyện về trường, lớp, về bạn bè, về các môn học... Sau một lần gặp như thế có rất nhiều khả năng xảy ra, tùy thuộc vào khả năng tiếp chuyện của em đấy. Nếu lần đầu diễn ra tốt đẹp thì hi vọng vào những lần sau là hiển nhiên. Hi vọng kinh nghiệm sau một số lần thất bại của em sẽ giúp em trong phi vụ này.
Vậy nhé. Nếu có gì nữa thì đừng ngại.
Thân chào!
Con cò bay lả bay la,
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.

#53
Ronaldo

Ronaldo

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 422 Bài viết
Em hỏi anh Kk tí vậy . Thế mình ra ngồi đó, rồi đực mặt ra à ??? :oto: . Anh phải có chỉ dẫn gì thêm chứ ???? :beer

#54
chamngo

chamngo

    Lính mới

  • Thành viên
  • 9 Bài viết

Trời đất, em đang cần tư vấn mà các anh nói chuyện đâu đâu không vậy, giúp em nhỏ này với !!!! :D

Cụ thể " em nhỏ " bao nhiêu tuổi để mình còn tính . Nếu cấp 2 thì công nhận là hơi khó vì con gái khi đó coi con trai là trẻ con . Nhưng nếu là cấp 3 thì khả qua hơn . Ban đầu phải thân quen một chút đã , sau đó chuyện "mát xa , mát gần " chỉ là vấn đề thời gian . Mà làm quen thân thì hàng tấn cách , mượn vở chép bài chẳng hạn . Lúc mượn và trả nhớ phải cảm ơn kèm theo nụ cười khả ái ( chứ không phải khả ố đâu nhé ) . Tiếp theo giả vờ không hiểu và nhờ nàng giảng dùm ( kinh nghiệm cá nhân cho thấy ko bao giờ con gái từ chối hay tỏ vẻ coi thường ). Sau đó cảm ơn nàng bằng cách rủ ăn chè hay sữa chua hay xyz ( thật ra nên hỏi bài ít nhất 2 lần rồi mới rủ ). Hoặc nàng nàng từ chối hoặc nàng rủ bạn đi cùng . Nếu trường hợp 1 thì phải đợi cơ hội khác , còn nếu trường hợp 2 thì hơi tốn nhưng phải chịu . Sau đó cứ thế mà phát triển lên , rồi việc ngồi cạnh nhau sẽ đến 1 cách tự nhiên hehe !

Nói chung đây chỉ là 1 cách phổ biến . Còn vô số cách khác , nhưng quan trọng là ở tấm lòng em ạ ! Sến quá hihi

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi chamngo: 23-01-2006 - 02:53

Doraemon + Chamngo =?

#55
Alligator

Alligator

    Sĩ quan

  • Founder
  • 428 Bài viết
:D hoadaica ghê thật, thành tinh rồi chứ chẳng chơi, nhưng nói thật tình: sến như con hến! :D
tnk nên học hỏi hoadaica nhưng bỏ bớt mấy đoạn sến đi (mấy câu thơ "tim ai ngực mình..." chẳng hạn ^_^, chỉ hiệu nghiệm với một số ít thôi, các em gái hơi ngoài category ấy nghe vậy là bỏ chạy mất... guốc).
Còn mấy em đang học phổ thông thì ra ngoài nhé, đừng nghe các anh ấy xúi dại yêu đương với lại cua gái thì khổ sớm (cứ xem gương anh hoacomay đấy, đại học năm ba rồi mà chỉ vì yêu nên ngơ ngẩn hết cả ra :D )
<span style='color:blue'>Roses are red,
violets are blue,
Fermat is dead,
but his theorem is true.
</span>

#56
hoadaica

hoadaica

    Đại ca mafia Nga

  • Thành viên
  • 475 Bài viết
"sếnh" hay không là do cảm nhận từng người. Tôi còn mê cải lương cũng "sếnh" nốt nhỉ? Hoadaica tôi yêu thơ và những câu này thực sự có tác dụng trong văn viết, nếu ai đó định tỏ tình bằng thơ. Tôi đâu có nói là đúng cho mọi trường hợp đâu chứ!
Còn yêu đương thì tốt thôi. Không yêu sau này hối hận ràng chịu. Chỉ có điều phải suy nghĩ cho cẩn thận, kẻo thành khùng khùng điên điên thì "mệch" cho bà con lắm!
Con cò bay lả bay la,
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.




1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh