Câu lạc bộ tư vấn tình yêu
#21
Đã gửi 31-12-2005 - 22:09
Anh là hòn ngọc sáng trong...
#22
Đã gửi 31-12-2005 - 22:30
#23
Đã gửi 01-01-2006 - 03:33
Nói chung tình yêu thì không thể nói trước được, không có phương pháp nào gọi là cưa với tán đâu
#24
Đã gửi 01-01-2006 - 09:28
Em nói thiệt là khi đọc mấy bài của mấy anh, em không thích cho lắm. ( nói thế, mấy đại ca bỏ qua và đừng hiểu lầm ). Em thấy các bác nói về chuyện này cứ như là " trò đùa" không. Em cũng không thích dùng mấy từ đại loại như " tán gái", rồi " con này, con nọ"!!! , "gái Nhật rồi gái Pháp" . Em nghe cứ làm sao ấy...
Theo em thì để lấy tình cảm của ai đó thì quan trọng nhất là sự chân thành và tôn trọng.
To Tnk : he, đại ca nhiều kinh nghiệm hôm nào cho đệ tử học hỏi với.
Visit www.hungpham.net/blog, where I am more available to talk with you.
#25
Đã gửi 01-01-2006 - 17:43
Anh là hòn ngọc sáng trong...
#26
Đã gửi 02-01-2006 - 03:51
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
#27
Đã gửi 02-01-2006 - 12:28
Em nói đúng sách lắm :clap . Các đồng chí trong này đang "làm dáng" một tí thôi mà . Càng ngày càng hiểu con gái là kiệt tác số 1 của tạo hóa , nâng niu bao nhiêu vẫn là không đủ! Anh TNK giỏi thiệt, có cả liên hệ giữa BDT với "cưa gái" nữa.
Em nói thiệt là khi đọc mấy bài của mấy anh, em không thích cho lắm. ( nói thế, mấy đại ca bỏ qua và đừng hiểu lầm ). Em thấy các bác nói về chuyện này cứ như là " trò đùa" không. Em cũng không thích dùng mấy từ đại loại như " tán gái", rồi " con này, con nọ"!!! , "gái Nhật rồi gái Pháp" . Em nghe cứ làm sao ấy...
Theo em thì để lấy tình cảm của ai đó thì quan trọng nhất là sự chân thành và tôn trọng.
#28
Đã gửi 02-01-2006 - 22:26
hèn gì tỉ lệ nạo phá thai ở VN thuộc hàng tóp của thế giới, té ra là vì các anh chàng thể hiện các vai diễn quá xuất sắc! Bái phục, bái phục!
::::Các đồng chí trong này đang "làm dáng" một tí thôi mà :::: thì phải thế thì các em mới tự chết chứ. Đánh thế mới có thể "một tay bắt 5-6 con cá" được các bác ạ.
::::Em nói thiệt là khi đọc mấy bài của mấy anh, em không thích cho lắm. ( nói thế, mấy đại ca bỏ qua và đừng hiểu lầm ). Em thấy các bác nói về chuyện này cứ như là " trò đùa" không. Em cũng không thích dùng mấy từ đại loại như " tán gái", rồi " con này, con nọ"!!! , "gái Nhật rồi gái Pháp" . Em nghe cứ làm sao ấy...:::: thì topic này để tư vấn tình yêu chứ hoadaica tôi có ý định mở trường đào tạo tán gái gì đâu. Các bạn lại hiểu nhầm thì ngại lắm.
Các vị nào kinh nghiệm nhiều thì cho anh em mở mang kiến thức, việc gì mà phải ra sức chỉ trích nhau nhỉ? hì hì.
Tiếp tục nào!
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
#29
Đã gửi 02-01-2006 - 22:45
Anh là hòn ngọc sáng trong...
#30
Đã gửi 03-01-2006 - 00:50
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
#31
Đã gửi 03-01-2006 - 19:47
Dễ thôi mà, mình có thằng bạn, nó có cách hay làm, nhưng không biết có nói trên này được không, tại cũng hơi kì, nhưng đảm bảo thành công.He he! Em ko thấy cưa khó bằng ... chia tay.
#32
Đã gửi 04-01-2006 - 01:53
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
#33
Đã gửi 04-01-2006 - 12:40
Đây tớ quote lại ko lại bảo tớ nói điêu như con buôn. 3 đoạn ở 3 bài khác nhau, cuối mỗi đoạn thường hay cười "hì hì" để người khác xuề xòa cho mình.Tôi cũng là thằng đi quấy nhiễu người khác và cũng đã thành công. Cũng có một cu cậu đang quấy mình nhưng mãi đến giờ vẫn chưa làm nổi. Nhiều hồi chán cứ nghĩ thầm: sao thằng này trình độ kém quá, chứ nó thành công thì mình đở bao nhiêu, hì hì.
Còn cái vụ em nó không thể nào quấy mình thì chỉ có một cách duy nhất: đừng cho em nó biết. Vì con gái không bao giờ chị chia sẻ tình yêu đâu bác ạ. Nếu em nó yêu thương mình thật lòng thì chỉ cần có cảm giác bác lén phén với em nào thì em nó sẽ ghen tuông phiền lắm. Nếu bác thuýêt phục được em thứ 2 yêu bác mà không để cho em thứ nhất biết thì tôi gọi bác bằng cụ, tôi cũng đã thử rồi, nhưng không làm được, hì hì.
Cưa gái thì không cần có "kinh nghiệm với gái nước ngoài" đâu em. Cưa gái Nga thì anh có chút kinh nghiệm, chứ gái Nhật thiệt không biết lắm. Trước kia (thời phổ thông) anh cũng có một người bạn gái Nhật, quen qua giao lưu giữa tàu Hòa Bình và thanh niên tp Đà Nẵng, nhưng rồi không giữ được em ơi. Nếu có ý định quen cho vui thì bình thường,
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi tnk: 04-01-2006 - 12:42
Anh là hòn ngọc sáng trong...
#34
Đã gửi 04-01-2006 - 18:45
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
#35
Đã gửi 04-01-2006 - 19:57
Nó léng phéng vào mấy cửa hàng như Vera và Triumph ở SG, lựa có cô nào vào đó mua hàng, chạy lại đứng sát người ta và thằng bạn nó đứng gần đó chụp cho cái hình, thấy rõ mặt nó nhưng mặt cái cô kia thì đang quay vào trong, nói chuyện với cái cô bán hàng. Thế rồi nó giả bộ vô tình sao đó để cho cô bồ nó thấy cái hình đó. Cô bồ nó nổi điên lên và một mực đòi chia tay.
Sau này chắc cố đó nghĩ lại, có lẽ thấy mình hồ đồ. Ai mà dư hơi đi chụp hình như thế nhỉ .....
#36
Đã gửi 05-01-2006 - 14:45
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
#37
Đã gửi 05-01-2006 - 21:18
#38
Đã gửi 06-01-2006 - 03:05
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
#39
Đã gửi 08-01-2006 - 19:33
#40
Đã gửi 08-01-2006 - 21:56
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh