Đến nội dung

Hình ảnh

Fanclub of MU

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 281 trả lời

#161
lehoan

lehoan

    Tiến sĩ diễn đàn toán

  • Hiệp sỹ
  • 1213 Bài viết
MU-Ars : 6-0 ??????

#162
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Ngoài lề 1 tẹo cho những ai có hiểu biết về cá độ (ko cần kinh nghiệm :vdots), bóng trận này Man chấp 1/2 trái, tứ là chấp hòa. Bóng như vậy là hợp lí, nhiều khả năng tối nay sẽ tăng lên 3/4. Nếu ai bắt thì bắt sớm sớm đi nhé! :D

#163
No Where To Be Seen

No Where To Be Seen

    "A1 & XVA" Forever!

  • Thành viên
  • 366 Bài viết

Ngoài lề 1 tẹo cho những ai có hiểu biết về cá độ (ko cần kinh nghiệm :vdots), bóng trận này Man chấp 1/2 trái, tứ là chấp hòa. Bóng như vậy là hợp lí, nhiều khả năng tối nay sẽ tăng lên 3/4. Nếu ai bắt thì bắt sớm sớm đi nhé! :D

Lật kèo hết rồi, bớ MU thua 1 trái đau quá ngay phút 85!!!! TỨC QUÁ, TỨC QUÁ
Hình đã gửi

#164
cobonla

cobonla

    ngày mai trời lại sáng

  • Thành viên
  • 31 Bài viết
tức wa'''''''''''!


Thiện xa Phi châu bắn hạ ''Quỷ đỏ''


VTC - Mạch trận toàn thắng của ''Quỷ đỏ'' Man United đã bị Arsenal chặn đứng ngay tại Old Trafford bằng bàn thắng duy nhất của một tiền đạo Phi châu - Adebayor. Trước đó ít phút tại Stamford Bridge, pha dứt điểm xứng đáng được ghi vào sách giáo khoa bóng đá của Didier Drogba cũng buộc ''Quỷ đỏ'' Liverpool nhận thất bại thứ 2 liên tiếp.

Do thiếu vắng Henry nên HLV Arsene Wenger quyết định bố trí một hàng tiền vệ đến 5 người, chỉ để một mình Adebayor chơi ở vị trí mũi nhọn nhằm hạn chế khả năng phối hợp nhuần nhuyễn của các cầu thủ Man United.

Quyết định của Wenger đã phát huy tác dụng khi Arsenal chơi gắn bó, kỷ luật và lấn lướt hàng tiền vệ có kỹ thuật nhưng thiếu sức mạnh của đội chủ nhà. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, do không nắm được tuyến giữa nên Man United đã phải dùng rất nhiều đường bóng bổng thiếu chính xác.

Sự chắc chắn của tuyến sau tạo điều kiện để Arsenal tung ra những đường tấn công nhanh gọn và chuẩn xác. Khi trận đấu trôi qua 10 phút đầu tiên, cũng là khi sự hưng phấn của Man United suy giảm, Arsenal lập tức tung đòn.

Thủ môn dự bị Tomasz Kucszcak, trong lần hiếm hoi được bắt tay Van de Sar bị đau dạ dày, đã mắc một sai lầm khá thô với Adebayor trong vòng cấm ở phút 11 khiến Arsenal được hưởng penalty.

Tuy nhiên, Kucszcak đã chuộc được sai lầm của mình khi cản phá thành công cú sút của Gilberto Silva từ chấm 11m, giúp Man United không sớm bị thủng lưới. Cũng chính pha cản phá xuất sắc đó khiến thủ môn người Ba Lan chơi đầy hưng phấn trong những phút tiếp theo.

Ngay trong tình huống sau quả penalty, Adebayor lại khiến Kucszcak vất vả với một cú đánh đầu căng buộc thủ môn dự bị của Man United nhoài người cản phá ngay trên vạch vôi.

Phải mất đến hơn 20 phút Man United mới dần lấy lại thế trận nhưng không thể áp đảo được hàng tiền vệ đông người và chơi rất ăn ý của Arsenal. Trong một ngày kém phong độ, ''hung thần'' Rooney không tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm nào đe dọa khung thành Jens Lehmann.

Cầu thủ chơi tốt nhất của đội chủ nhà là Cristiano Ronaldo. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chính là người có cơ hội ghi bàn rõ ràng nhất của Man United trong hiệp 1 khi đón bóng ngay trong vòng cấm rồi tung cú sút cực mạnh nhưng bóng lại bay trúng mặt thủ môn Jens Lehmann.

Tuy tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng Ronaldo cũng lại là cầu thủ làm khổ hàng thủ đội nhà nhất khi luôn để mất bóng hay chuyền về bất cẩn khiến các đồng đội rơi vào thế bị động.
Một trong hai lần đá ẩu đó của Ronaldo đã khiến Man United trả giá. Trong lần đầu tiên khi chuyền về bất cẩn giữa hiệp 2, Adebayor không tận dụng được cơ hội nhưng khi trận đấu đi vào những phút cuối, Ronaldo để Fabregas đoạt bóng trong chân rồi tung đường chọc khe hiểm hóc để Adebayor băng xuống hạ thủ môn Kucszcak, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Man United vùng lên mãnh liệt trong những phút còn lại nhằm tránh một thất bại ngay trên sân nhà nhưng hàng thủ Arsenal đã đứng vững và thủ môn Jens Lehmann đã có một pha cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm của Solskjaer, giúp Arsenal bảo toàn chiến thắng 1-0.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Arsenal trong mùa giải mới đồng thời cũng là thất bại đầu tiên của Man United.

Đội hình hai đội

Man Utd: Kuszczak, Neville, Ferdinand, Brown, Silvestre (Evra 23'), Fletcher, Scholes (Carrick 77'), O'Shea, Ronaldo, Rooney (Solskjaer 77'), Saha.
Arsenal: Lehmann, Eboue, Djourou, Toure, Gallas, Rosicky, Ljungberg, Silva, Fabregas, Hleb (Baptista 68'), Adebayor (Flamini 88').
Bàn thắng: Adebayor 85'

Chelsea - Liverpool: Phút lóe sáng của của Drogba

Nếu Adebayor là người hùng của Arsenal thì trong trận đọ sức rất được chờ đợi khác giữa Chelsea và Liverpool, một tiền đạo châu Phi cũng là nhân tố chính làm nên chiến thắng: Didier Drogba.

Phút 42 của trận đấu, Drogba dùng ngực khống chế đường chuyền dài của Lampard trong tư thế quay lưng lại với khung thành Liverpool rồi nhanh như cắt xoay người tung cú vô lê chân trái nửa nảy hiểm hóc khiến toàn bộ hàng thủ Liverpool cũng như thủ môn Reina không kịp phản ứng, ghi bàn duy nhất giúp Chelsea hạ Liverpool 1-0.

Trong hiệp 1 của trận đấu, ngoại trừ pha ghi bàn quá xuất sắc của Drogba, tình thế trên sân diễn ra cân bằng với việc mỗi đội đều sỡ hữu một vài cơ hội ghi bàn nhất định. Bên phía Liverpool, Dirk Kuijt đưa bóng tìm đúng xà ngang trong khi đội trưởng Gerrard lại sút bóng vọt xà ở góc hẹp sau khi đã loại bỏ một hậu vệ Chelsea bên cánh phải.

Kịch tính của trận đấu đến ngay đầu hiệp 2 khi Michael Ballack nhận thẻ đỏ rời sân sau pha đạp bóng thô bạo nhằm vào Sissoko khiến Chelsea chỉ còn chơi với 10 người trên sân và ngay lập tức rơi vào thế bị động.

Tận dụng ưu thế về quân số, Liverpool tràn lên tấn công và gây sức ép trên toàn mặt sân. Vô số cơ hội đã được tạo ra nhưng sự thiếu tỉnh táo đã khiến các cầu thủ khách bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc.

Gerrard đối mặt với thủ môn Cech nhưng lại sút trúng người đối phương. Tương tự, các pha dứt điểm của Agger, Crouch... cũng tìm đến người Petr Cech thay vì đi vào khung thành.

Cơ hội kiếm ít nhất 1 điểm của Liverpool cũng bị từ chối bởi trọng tài khi pha bóng Lampard kéo ngã Gerrard trong vòng cấm bị bỏ qua khiến Liverpool không được hưởng penalty.

Chelsea bảo vệ thành công tỷ số 1-0 đến hết trận qua đó có được chiến thắng thứ 4 trong mùa giải mới đồng thời trả được món nợ thua 1-2 trong trận tranh cúp Community Shield đầu mùa bóng.

Ngược lại, trận thua thứ 2 liên tiếp đã đẩy Liverpool tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với khoảng cách kém đội đầu bảng đến 9 điểm.

Đội hình hai đội

Chelsea: Cech, Boulahrouz (Paulo Ferreira 71'), Carvalho, Terry, A Cole, Essien, Makelele, Lampard, Ballack, Shevchenko (Robben 65'), Drogba (Kalou 90' + 5).
Liverpool: Reina, Finnan, Agger, Carragher, Warnock (Fabio Aurelio 55'), Alonso, Sissoko (Boudewijn Zenden 66'), Gerrard, Pennant, Crouch, Bellamy (Peter Crouch 78').
Bàn thắng: Drogba 42'
Thẻ đỏ: Ballack 51'
EM thường tha thẩn lúc nào nhớ
VẪN hái bằng lăng lúc hè về
YÊU loài hoa dại mang màu tím
ANH biết không anh tím dại khờ!!!
^^***^^***^^***

#165
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
MU đã thua trong một ngày mà đối thủ "bất ngờ" chơi hay. Xin chúc mừng ARS, cho dù đội nào thắng cũng xứng đáng cả, và cho dù họ đã không ghi bàn sau 1 quả penalty do cú ăn vạ của Adebayor. Còn MU sẽ có rất nhiều việc cần phải làm khi mùa giải mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Xin chúc mừng ARS một lần nữa, tuy nhiên vấn đề là pháo thủ sẽ duy trì lối chơi như thế trong vòng bao lâu. Tất nhiên, ai cũng thấy rằng không đội bóng nào có thể duy trì được sự tập trung cũng như lối chơi tốn sức như vậy trong 1 thời gian dài, nhất là Champions League đã khởi tranh rồi. Vấn đề của ARS còn ở khả năng dứt điểm nữa, và trong trận đấu tối qua, nó chỉ phần nào được giải quyết mà thôi.

Vắng Henry, ARS chơi hay hơn, máu lửa hơn và khởi sắc hơn, đó là hiện thực. "Tái ông thất mã" là vậy đấy. Henry chấn thương cũng là lúc Rosicky, Hleb, Fabregas và các tiền vệ của Gunner không cần phải tìm anh để chuyền bóng nữa, và dĩ nhiên đội bóng không cần phải vận hành quanh bất kì 1 cá nhân nào.

Dù rất đâu đớn nhưng cũng phải thừa nhận rằng đêm qua, pháo thủ chơi quá hay, quá hợp lí. Cho dù "Jehns điên" đã có những giây phút thực sự "khớp" ở đầu hiệp 1. Và mặc dù vậy, người chơi dở nhất bên phía đội khách cũng chơi tròn vai.

Giờ đây, chũng ta có thể nói rằng, giá như cú đánh đầu của Saha đi vào thêm nửa mét, giá như cú dứt điểm của Ronaldo, cách khung thành 3 mét, khi mà Jehns đã hoàn toàn bị khuất phục đừng nhằm vào mặt anh ta, và giá như Lehmann không xuất sắc trong pha cản phá cú dứt điểm sấm sét của Solkjaer cuối trận... thì MU đã có, ít ra là 1 điểm rồi.

Nhưng trong bóng đá không được phép giả sử. Chỉ có 1 điều chắc chắn, đó là chúng ta đã thất bại rồi!

#166
tlt

tlt

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 262 Bài viết
Công nhận là trận này đội nào thắng cũng xứng đáng cả ,bởi vì trận này chẳng đội nào thực sự hơn hẳn đội nào .Arsenal chỉ chơi thực sự hay (tấn công ) ở khoảng từ phút thứ 10-> 25 ) còn cuối hiệp là của MU . Nói chung trận này MU đá ko phải tồi hơn các trận đã qua(nhưng các trận trước MU đều có dc may mắn :trận gặp Chalrton là bàn thắng trời cho từ Fortun .Trận gặp Warford cũng là do hậu vệ biếu ) ,nhưng nguyên nhân thất bại(chủ quan) của MU chủ yếu là do :
* Rooney chơi quá tồi (điều này đã thể hiện ở trận gặp Celtic )
* Lối chơi quá Rườm rà ,lắt nhắt ,và ko hiệu quả của Ronaldo :D (bàn thua duy nhất đến từ đây )
* Cặp trung vệ chơi quá bình thường (Ferdinand) chơi như mơ ngủ
* hàng phòng thủ của Arsenal ( nhất là Lenman)chơi quá hay .
* Bố trí đội hình và điều chỉnh chiến thuật ko hợp lý của Ferguson .Lẽ ra ko nên rút Schloles mà phải rút Rooney và Fletcher ra từ sớm hơn (thay bằng Carick và Solkjaer
* Sai lầm rất vô duyên của những Oshea và Ronaldo
Dù sao thì trận này Arsenal xứng đáng thắng .Nếu tính điểm thì trận này chỉ có Paul Scholes và Gary Neville là đạt điểm khá (phần nào là thủ môn Kuszczak) còn lại là điểm kém . :vdots CHỉ có 1 điêu rất đau là 1 cầu thủ xưa nay vẫn dc xem là chân gỗ ở Arsenal là Aderbayor lại có thể có 1 pha dứt điểm tinh tế đến thế ,khó nuốt wa'....ặc :Rightarrow THất bại vào thời điểm này là hợp lý ,để các cầu thủ MU thấy mình đang ở đâu ,khi mà các trận thắng trước dù ko thuyết phục vẫn dc tán dương đến tận mây xanh ,và hi vọng sự sỉ nhục lớn khi thất bại ngay trân sân nhà trước Arsenal sẽ giúp các cầu thủ cố gắng hơn . Mu có thể thất bại trước bất cứ ai ,nhưng những thất bại trước Arsenal luôn rất khó nuốt .

Impossible is nothing


#167
Thần Tài.Math

Thần Tài.Math

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 11 Bài viết
Úi zời!! fan MU đông ra fết $$ cho em 1 phiếu$$$

#168
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Cập nhật thành viên ngày 21 - 9 - 2006

1)nguyendinh_kstn_dhxd
2)hungkhtn
3)MrMATH
4)Mr Stoke
5)logichoc2000
6)Mù âm nhạc
7)abcdef
8)chuyentoan
9)dungCT
10)maple_ht
11)Bùi Việt Anh
12)lehoan
13)thuy_linh
14)marsu
15)kimtruyen
16)No where to be seen
17)thach
18)vu thuy ha
19)chucctoan
20)Napoleon_tk30
21)NkMAsTeR
21)kidloveyou_2006
22)Prudential112410
23)tqnst
24)phuchung
25)Thần Tài.Math

#169
thetthetwin

thetthetwin

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 10 Bài viết
Ấy dà ,vào topic này lâu rùi ,mà quên chưa nhập hội .Cho 1 suất đi anh Đỉnh quỷ đỏ ơi :(

#170
tlt

tlt

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 262 Bài viết
Đêm nay 23:15 ,sân Madejski :Reading -Man United :0-4

Impossible is nothing


#171
tlt

tlt

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 262 Bài viết
23:15 ,sân Madejski :Reading -Man United :1-1

CHÁN
Đến bó tay với Alex Ferguson mất thôi ,ông ta đã hết thời thật rùi ,bố trí một đội hình rất vớ vẩn, Rooney đá gần như tiền đạo cắm ,thấp hơn 1 chút là Ronaldo ,Sai lầm ! Hơn thế các cầu thủ MU vào trận với 1 tư tưởng sẽ dễ dàng ăn tươi nuốt sống đối thủ nên tấn công rất ngu ngơ và ko có đủ sự tỉnh táo và sáng tạo cần thiết .Thế nên trước 1 hàng thủ chơi rất kỉ luật và tỉnh táo của Reading ,kết thúc những pha tấn công của MU luôn là những cú sút bóng tặng khán giả .Rooney vẫn làng nhàng như những trận gần đây ,trong khi đó Saha lại bị "cất " trên ghế dự bị (thay vào đó là kirean Richarson):D.Các cầu thủ MU chơi tấn công như như những người vô thức ,có bóng là ùa lên ,rồi sau đó sút xa ............Tỉ số này đúng là ko thể chấp nhận dc ,nhưng hợp lý với những gì diễn ra trên sân .
Vẫn hi vọng vào 1 ngày mai tươi sáng hơn của MU .

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi tlt: 24-09-2006 - 13:20

Impossible is nothing


#172
tlt

tlt

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 262 Bài viết
1h45' ngày thứ tư - 27/9

Sân vận động : Estadio Da Luz - Lisbon, Portugal


Đau đớn ! Đó có lẽ là từ ngữ chính xác nhất dành để diễn tả cảm xúc sau trận thua trước Benfica trên sân Ánh Sáng mùa giải trước. Trận thua đã nhấn chìm tham vọng của quỷ đỏ trên đấu trường Champions League, đã dội một gáo nước lạnh vào lòng tin của những cổ động viên, đã làm những con quỷ đỏ thành Manchester đánh mất đi niềm tự hào 10 năm liên tiếp không bị dừng bước ở vòng bảng C1...Hẳn chúng ta không thể quên được cái đêm kinh hoàng đó...Những niềm tin, hy vọng đôi lúc được nhen nhóm rồi vụt tắt trong một đường hầm không ánh sáng. Đó là một đêm ánh sáng, đúng với cái tên của SVD, nhưng đó không phải là ánh sáng của Manchester, đó là ánh sáng bừng bừng của Benfica - một đội bóng ít tiếng tăm đến từ đất nước của bán đảo Iberia.

Chính cái đội bóng này đã làm lu mờ những ngôi sao của Manchester United. Làm sao ta có thể quên được một hình ảnh bất lực của Rooney, sự vô duyên của Ruud trước khung thành đối phương, một Scholes rệu rã và mệt mỏi. Bên đường biên những ánh mắt hy vọng của vị thuyền trường già đôi lúc le lói để rồi tan biến trong đau đớn.

Một đêm không thể kinh hoàng hơn. Một trận đấu định mệnh của quỷ đỏ tại đấu trường Champions League, tất cả gánh nặng như trút lên vai của thầy trò Fergie, họ buộc phải thắng mới có thể dành vé đi tiếp. Khi Scholes ghi bàn, tất cả những con tim Manchester như vỡ òa, chút ánh sáng le lói cuối đường hầm đã mở ra...Nhưng rồi 2 bàn thắng liên tiếp của Benfica làm mọi thứ bỗng trở nên đen tối mù mịt trước mắt...Còn hơn gần 30 phút cho sự hồi sinh, những niềm hy vọng nhỏi nhoi dành cho một cuộc lật đổ như trận chung kết C1 lịch sử năm 99. Tin Villareal ghi bàn trước Lille lan tỏa khắp nơi, những con tin như thắt lại hồi hợp chờ đợi một bàn thắng của quỷ đỏ, chỉ cần một bàn thôi là United có thể đi tiếp ! ..Nhưng rồi từng phút, từng giây trôi qua bỗng chốc thật nặng nề...Sự mệt mỏi và vô vọng thể hiện trên khuôn mặt các cầu thủ áo xanh, lần lượt Scholes rồi Ronaldo phung phí những cơ hội hiếm hoi trước khung thành. Tất cả đã hiểu, không thể thay đổi được số phận nữa rồi...

Năm nay, số phận lại đùi đẩy United gặp Benfica ngay ở vòng bảng. Vẫn là một bảng đấu được coi 'dễ thở', nhưng một kịch bản đã khác : đá lượt về trên sân Old Trafford, lượt đi tại sân "Ánh Sáng". Năm ngoái chúng ta đã quá khó nhọc để dành chiến thắng 2-1 trên sân nhà với 1 bàn của Giggs và bàn thứ 43 trên đấu trường Champions League của Ruud. Đó cũng là 2 trong số 3 bàn ít ỏi mà United ghi được tại đấu trường Châu Âu mùa năm ngoái. Một thành tích không thể tồi tệ hơn...Trước trận đấu với Benfica, United còn có một cửa ải cần vượt qua để lấy tinh thần, đó là Reading. Nếu vượt qua được đội bóng này, đội bóng có thể lấy lại được tinh thần cần thiết sau trận thua trước Arsenal tuần trước. Năm nay "nhà hát của những giấc mơ' có nhiều sự thay đổi lớn, sự ra đi của 2 huyền thoại trong cùng một mùa bóng : Keano và Ruud có thể sẽ mở sang một kỉ nguyên mới cho quỷ đỏ. Một đội bóng trẻ, khỏe, tài năng đang dần đơm hoa kết trái...Một chương mới và mọi thứ sẽ mới...
Sẽ là 2-1 cho MU

Impossible is nothing


#173
tlt

tlt

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 262 Bài viết
1h45' ngày thứ tư - 27/9

Sân vận động : Estadio Da Luz - Lisbon, Portugal


Đau đớn ! Đó có lẽ là từ ngữ chính xác nhất dành để diễn tả cảm xúc sau trận thua trước Benfica trên sân Ánh Sáng mùa giải trước. Trận thua đã nhấn chìm tham vọng của quỷ đỏ trên đấu trường Champions League, đã dội một gáo nước lạnh vào lòng tin của những cổ động viên, đã làm những con quỷ đỏ thành Manchester đánh mất đi niềm tự hào 10 năm liên tiếp không bị dừng bước ở vòng bảng C1...Hẳn chúng ta không thể quên được cái đêm kinh hoàng đó...Những niềm tin, hy vọng đôi lúc được nhen nhóm rồi vụt tắt trong một đường hầm không ánh sáng. Đó là một đêm ánh sáng, đúng với cái tên của SVD, nhưng đó không phải là ánh sáng của Manchester, đó là ánh sáng bừng bừng của Benfica - một đội bóng ít tiếng tăm đến từ đất nước của bán đảo Iberia.

Chính cái đội bóng này đã làm lu mờ những ngôi sao của Manchester United. Làm sao ta có thể quên được một hình ảnh bất lực của Rooney, sự vô duyên của Ruud trước khung thành đối phương, một Scholes rệu rã và mệt mỏi. Bên đường biên những ánh mắt hy vọng của vị thuyền trường già đôi lúc le lói để rồi tan biến trong đau đớn.

Một đêm không thể kinh hoàng hơn. Một trận đấu định mệnh của quỷ đỏ tại đấu trường Champions League, tất cả gánh nặng như trút lên vai của thầy trò Fergie, họ buộc phải thắng mới có thể dành vé đi tiếp. Khi Scholes ghi bàn, tất cả những con tim Manchester như vỡ òa, chút ánh sáng le lói cuối đường hầm đã mở ra...Nhưng rồi 2 bàn thắng liên tiếp của Benfica làm mọi thứ bỗng trở nên đen tối mù mịt trước mắt...Còn hơn gần 30 phút cho sự hồi sinh, những niềm hy vọng nhỏi nhoi dành cho một cuộc lật đổ như trận chung kết C1 lịch sử năm 99. Tin Villareal ghi bàn trước Lille lan tỏa khắp nơi, những con tin như thắt lại hồi hợp chờ đợi một bàn thắng của quỷ đỏ, chỉ cần một bàn thôi là United có thể đi tiếp ! ..Nhưng rồi từng phút, từng giây trôi qua bỗng chốc thật nặng nề...Sự mệt mỏi và vô vọng thể hiện trên khuôn mặt các cầu thủ áo xanh, lần lượt Scholes rồi Ronaldo phung phí những cơ hội hiếm hoi trước khung thành. Tất cả đã hiểu, không thể thay đổi được số phận nữa rồi...

Năm nay, số phận lại đùi đẩy United gặp Benfica ngay ở vòng bảng. Vẫn là một bảng đấu được coi 'dễ thở', lần này kịch bản đã khác : đá lượt về trên sân Old Trafford, lượt đi tại sân "Ánh Sáng". Năm ngoái chúng ta đã quá khó nhọc để dành chiến thắng 2-1 trên sân nhà với 1 bàn của Giggs và bàn thứ 43 trên đấu trường Champions League của Ruud. Đó cũng là 2 trong số 3 bàn ít ỏi mà United ghi được tại đấu trường Châu Âu mùa năm ngoái. Một thành tích không thể tồi tệ hơn...Trước trận đấu với Benfica, United còn có một cửa ải cần vượt qua để lấy tinh thần, đó là Reading. Nếu vượt qua được đội bóng này, đội bóng có thể lấy lại được tinh thần cần thiết sau trận thua trước Arsenal tuần trước. Năm nay "nhà hát của những giấc mơ' có nhiều sự thay đổi lớn, sự ra đi của 2 huyền thoại trong cùng một mùa bóng : Keano và Ruud có thể sẽ mở sang một kỉ nguyên mới cho quỷ đỏ. Một đội bóng trẻ, khỏe, tài năng đang dần đơm hoa kết trái...Một chương mới và mọi thứ sẽ mới...

Sẽ là 2-1 cho MU .

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi tlt: 26-09-2006 - 11:46

Impossible is nothing


#174
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Đêm nay MU sẽ chiến thắng, vì danh dự bị tổn thương, hãy chờ đấy!

Cập nhật thành viên ngày 26 - 9 - 2006

1)nguyendinh_kstn_dhxd
2)hungkhtn
3)MrMATH
4)Mr Stoke
5)logichoc2000
6)Mù âm nhạc
7)abcdef
8)chuyentoan
9)dungCT
10)maple_ht
11)Bùi Việt Anh
12)lehoan
13)thuy_linh
14)marsu
15)kimtruyen
16)No where to be seen
17)thach
18)vu thuy ha
19)chucctoan
20)Napoleon_tk30
21)NkMAsTeR
21)kidloveyou_2006
22)Prudential112410
23)tqnst
24)phuchung
25)Thần Tài.Math
26)thetthetwin

#175
tlt

tlt

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 262 Bài viết
Mặc dù vẫn chơi thiếu thuyết phục ,Rooney vẫn làng nhàng như những trận gần đây ,nhưng điều mà MU thường xuyên có ở những trận mùa này đã trở lại ,đó là MAY MẮN hơn thế đây là trận đấu trên sân khách :
1h45 :ngày 27/9 ,sân Ánh sáng : Benfica-Manutd :0-1
Chỉ cần Rooney chơi đúng phong độ ,mọi thứ sẽ đúng như nó cần phải có .

Impossible is nothing


#176
Prudential112410

Prudential112410

    Ngang như cua

  • Thành viên
  • 359 Bài viết
Hehe chúc mừng MU. thế là MU đã trả xong món nợ một năm trước(nhắc lại tức thật)!
Tuy nhiên để có thể tiến bước xa hơn thì MU cần có những điều chỉnh về mặt nhân sự và đội hình(Đặc biệt Rooney chơi quá mờ nhạt).
Dù sao cũng chúc mùng MU !!!!!!!!
:Leftrightarrow :beer :D :Leftrightarrow :Leftrightarrow
Thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi...!
http://toanthpt.net:Diễn đàn Toán-Lý-Hóa dành cho học sinh THCS,THPT

#177
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Logo ManUtd, tặng mọi người

Hình gửi kèm

  • manutd30fu4xk.JPG


#178
Thần Tài.Math

Thần Tài.Math

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 11 Bài viết
đẹp thiệt anh kiếm ở đâu vậy$$$$

#179
cobonla

cobonla

    ngày mai trời lại sáng

  • Thành viên
  • 31 Bài viết
anh Đỉnh ui,kiếm đâu ra mấy cái logo đẹp thía.Share wa email cho em được [email protected] anh nhìu.hehehe
EM thường tha thẩn lúc nào nhớ
VẪN hái bằng lăng lúc hè về
YÊU loài hoa dại mang màu tím
ANH biết không anh tím dại khờ!!!
^^***^^***^^***

#180
tlt

tlt

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 262 Bài viết
21h00 ngày 1-10 ,sân Old Trafford :MU- Newcastle :2-0

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi tlt: 02-10-2006 - 11:42

Impossible is nothing





3 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 3 khách, 0 thành viên ẩn danh