TUỔI TRẺ ( CẢM TÁC ĐI THĂM NGHĨA TRANG VIỆT- LÀO Ở ANH SƠN – NGHỆ AN ( KÍNH TẶNG CÁC ANH))
Ngàn ngọn nến em thắp đêm nay
Chẳng đủ cho vạn ngôi mộ các anh cùng sáng
Chúng em khấn bao nén hương thấm lặng
Đêm khuya rồi, gió khe khẽ xác xao
Em nghe lòng mình chợt xôn xao
Em nghĩ về cái thời mà các anh đã sống
Có niềm lạc quan vượt lên đầu ngọn súng
Có nhiệt huyết khi mái tóc xanh đầu
Tuổi trẻ các anh và chúng em chẳng khác mấy đâu
Chỉ cách nhau nửa đường thế kỷ
Đêm nay tại nơi anh yên nghỉ
Em nghĩ về thế hệ của các anh
Màu áo xanh xanh
Trái tim nóng đỏ
Bao ước vọng bỏ ngỏ
Ra đi và sống hết mình
Chúng em cũng thế, bước đi trong hành trình
Hạnh phúc vì được hết mình cho tuổi trẻ
Có bao giờ như thế
Khi người ta chỉ có một lần mười chín đôi mươi
Bao nhiêu điều em muốn kể, các anh ơi
Lòng em dạt dào xúc động
Dưới trời cao lồng lộng
Em nghĩ về tuổi trẻ của chúng ta
Là cái thời chẳng lặng lẽ trôi qua
Là những ngày không đến và đi vội vã
Là những tháng năm chẳng lướt đi ồn ã
Day dứt lòng người biết mấy vấn vương
Tuổi xuân anh nằm lại với con đường
Ngàn giấc ngủ cứ vô thường như mây gió
Dưới trời cao, giữa bạt ngàn hoa cỏ
Tuổi xuân anh vẫn mãi tươi xanh
Và đêm nay, gió mát trăng thanh
Vẫn bình yên các anh nằm ở đó
Chúng em gửi lời cảm ơn vào hương với gió…
Xin được ngàn lần dâng tặng các anh
- 1110004 và Hoang Thi Thao Hien thích